Thái Thịnh


[Góc Review lại]
Bánh mì bò nấm + bánh mì thập cẩm siêu nhiều nhân.
——
Đây trước là quán tủ của mình, sau một cơn đồng bóng do bị phục vụ chậm, nên mình đã xoá bài cũ gần 2k like ).
Giờ qua cơn rồi lại phải ngồi đăng lại(thực ra là do hết vốn, hết món rồi, ai có quán nào hay giới thiệu nhé).
——
Bánh mì thập cẩm 15k:
Mình biết đến quán do một lần tình cờ đi ngang qua, nhưng lại ấn tượng vì chiếc bánh mì thập cẩm siêu siêu nhiều loại nhân mà chỉ có 15k thôi, nào Patê, trứng, xúc xích, bò khô, chả, lạp xường, jambong, xá xíu... viết không thôi cũng mỏi tay rồi chứ đừng nói là ăn.
Tuy nhiên mình không thích dưa nhà này, kiểu đu đủ hay gì đấy thái sợi.
Vỏ bánh nhà này mình rất thích: mềm giòn xốp không bị cứng.
——
Patê trứng 10k:
Chỉ có điều, ăn một thời gian mình bắt đầu cảm thấy ngấy vì đống nhân ngồn ngộn kia nên đã chuyển sang ăn Patê trứng, quyện hơn mà chỉ có 10k thôi, quá là hợp lý rồi. Patê nhà này ngon nhưng sẽ dễ ngấy nhé.
——
Bánh mì nấm 20k:
Đây mới là món mình thích ăn nhất, món này nên ăn nóng nhé: nấm được chiên cùng với thịt bò, hành Tây... khi ăn bạn có thể cảm nhận được vị nóng hổi, dai, sần sật của nấm, nấm ngập mồm luôn nhé, rồi vị ngọt của thịt và kết bài bởi vị hành Tây đặc trưng, món này mình có thể ăn bao nhiêu tuỳ thích vì nó không hề ngấy, rất phù hợp để đổi gió mỗi khi thèm thuồng một thứ gì đó lạ miệng.
——-
Địa chỉ:
Bánh mì Ngon số 3 Nguyễn Quý Đức, kẹp giữa 2 cây ATM, phía sau là bể bơi.
Khi đi vào từ Nguyễn Trãi thì nó bên tay trái, số 3 nhưng cũng phải mấy chục mét nhé.
——
Thêm một số địa chỉ bánh mì mình hay ăn lại:
1. Bánh mì thập cẩm 10k Kim Mã Thượng( bạn search tên mình trong group nếu muốn xem bài review)
2. Bánh mì Patê jambong Phúc Yết Kiêu( quá nổi rồi mình không nhớ địa chỉ)
3. Bánh mì sốt vang + thập cẩm Đình Ngang( trong FB mình, Album ăn khắp Hn có). Sốt vang thịt ngập mồm còn thập cẩm có sốt lạ miệng, xá xíu ngon đặc biệt Patê rất ngậy rất quyện.
4. Bánh mì Patê trứng Thái Thịnh( khu này hỏi hàng bánh mì này ai cũng biết). Đừng ăn sốt vang.
5. Bánh mì ngon 153 Bạch Mai- Thực ra quán này ăn ngon nhất hợp nhất vì cảm thấy sự sạch sẽ, đầy đặn và chất lượng của chiếc bánh, nhưng không hiểu sao mình k review, có thể do nó chưa thật sự đặc biệt lắm, nhưng lần nào đi qua mình cũng làm 1 cái.
6. Bánh mì phố 118A phố Huế, giá hơi cao nhưng vì chiếc bánh này mình ăn từ hồi cấp 2, đến giờ vẫn giữ thành phần và phần nào hương vị nên mình cũng ăn để ôn lại kỷ niệm là chính.
——
Một số quán đang muốn ăn, xin mọi người chút review hoặc giới thiệu cho mình nhé:
- Bánh mì Hàng Gai
-
—— xem tiếp
Em xin phép ad Công Vũ cho mình đăng bài nha.
Bạn em vừa mua cua của anh này ngon lắm, dây trông to nhưng không ngâm nước nên nhẹ cực, 1kg chỉ hơn lạng dây thui ạ.
Anh ấy con nhỏ mà đã bị ung thư máu nên giờ cả gia đình đang chăm con ở viện nhi trung ương.
Anh ấy người Thanh Hoá, vừa chăm con vừa nhờ người nhà gửi cua từ Cà Mau ra bán.
Cua anh ấy lấy tận gốc giá rẻ hơn rất nhiều so với các nơi khác bán đó ạ
Mn có nhu cầu liên hệ a Tiến 01642441898. Anh hiện bán nhờ trước cửa Siêu thị hải sản 23 Thái Thịnh ạ
Fb anh ấy đây ạ
profile_browser
Hoặc order thông qua fb @huongle2901
1853062224710768
Giá siêu rẻ:
Cua gạch loại 1 350k, loại 2 320k
Cua thịt loại 1 310k, loại 2 290k xem tiếp
[ Góc kiểm chứng ]
Nhân ngày chủ nhật khá rảnh rỗi thì toy xin review lại 2 món này ạ )))
Mì vằn thắn: 207 Thụy Khuê
30k/bát
Nước dùng trong, khá đậm đà, sủi cảo nhỏ xinh, vừa miệng. Tóm lại là ngon cô chú bán hàng dễ tính, thân thiện nữa ạ
Tào phớ nè: 116 Thái Thịnh
Thực đơn khá hay và phong phú, bọn mình gọi 1 cốc thập cẩm 3 và 1 cốc caramel trân châu và cốt dừa, cả 2 cốc đều ngon nhưng mình thấy thập cẩm 3 rất thơm và thanh, ăn mùa nóng đúng chuẩn luôn ấy 18-24k/cốc
Bài viết chỉ theo đánh giá khách quan của mình và mình rất mong sự chia sẻ kinh nghiệm đi ăn và địa điểm món ngon ở Hà Nội của các bạn xem tiếp

Đọc nhiều bài phốt của Fresh Garden rồi nhưng mà cũng cảm thấy "không sao" vì mọi lần toàn ra trực tiếp cơ sở mua nên yên tâm hơn hẳn. Nhưng nay một phần là do dịch hạn chế ra đường, phần khác là vì mình cần gấp nên đặt bánh trên fanpage, và câu chuyện phi lí nhất trần đời được ra đời như này )
Lần đầu tiên mua hàng Online lại là của 1 hãng lớn như thế - Fresh Garden mà nhân viên nói với mình rằng "chị ơi bên em nhân viên toàn mua bánh để 2 3 ngày rồi ăn mới ngon", trong khi HSD của bánh là 4 ngày? Mình mua bánh hôm nay 26/3 thì bánh sản xuất 24/3 và nhân viên bảo vì còn date nên chị sử dụng ngon miệng trong khi lớp kem bên ngoài bị đắng , mọi lần thì không sao )
Mọi lần toàn qua trực tiếp đặt thì đặt bánh ngày hôm đấy luôn nên không dính mà nay nhận được câu trả lời khiếp vía của các bạn ấy . Không thèm xin lỗi khách mà còn báo khách không biết gì về bánh xong so sánh với Sâm Panh mở ra 30 - 40' uống mới đúng vị ))). Xong còn "chị thích đặt bánh tươi ngày hôm đó thì chị phải báo với bên nhân viên". Ủa có đứa nào đi mua bánh mà lại muốn mua bánh cũ như nhân viên bên bạn à? Bánh gato để 2-3 ngày mới ngon nhé các cao nhân, chứ ăn ngay là lớp kem không cứng, ruột quá mềm không ngon đâu )
Việc mình cần ở đây khi phản ánh với Fanpage là nhận được câu xin lỗi từ bên nhân viên, chí ít thì cũng phải xin lỗi khách dù đúng dù sai và nhất là trường hợp này. Cũng biết mùa dịch bánh khó bán và phải đẩy bánh nhưng nếu hãng nào cũng bán bánh như thế này thì không nên đặt tên là "Bánh tươi mỗi ngày" mà nên sửa lại là "Bánh ăn cả tuần vẫn tươi" thì mới đúng theo ý nhân viên. Và nếu phải đẩy bánh trong khi bánh ngày mai đã hết hạn thì nên báo trước với khách một câu vì chắc chắn chẳng ai đặt bánh lại nghĩ rằng bên bán giao cho bánh từ đời tám hoánh nào chỉ chờ ăn xong đau bụng mắc toilet cả.
Và vì mình không còn giữ bill nên không biết cơ sở nào nhưng mà đây là bài học cảnh tình cho những ai đang sử dụng dịch vụ của Fresh Garden. Nhân viên bên trên có nhắc đến cơ sở Thái Thịnh còn bánh nên chắc là cơ sở đó giao bánh.
!!! xem tiếp
Nhiều thím hỏi quán Thái Thịnh nên em edit trên này luôn. Em ko nhớ địa chỉ quán Thái Thịnh đâu, bà chị em chỉ đường. Chờ bà ý onl em hỏi lại cho. Nhưng nói thật vs mấy thím, quán đấy trừ con mèo thì chán lắm. Hôm em ra ăn gọi bát bún nhiều bún ít thịt thôi, thì quán cho bát bún bt, em bảo chị cho em thêm bún với, tính tiền thêm cho em cũng dc. Nhân viên cau mày bảo bạn ăn hết đi thì mình mang bún ra. Ơ hâm à, ăn hết thì mang bún làm gì nữa? Ăn cũng chả ngon. Các thím muốn vuốt mèo thì ra, mèo đấy chủ quán nuôi, chứ ra ăn bực mình lắm. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người có ai biết quán cơm nào ngon quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh, Thái Thịnh, Hoàng Cầu không ạ? có chỗ để xe ôtô thì càng tốt ạ
Chả là Anh trai e cứ mỗi tuần lại ra HN làm việc 2 3 ngày, muốn tìm quán cơm ngon ăn trưa để lấy sức làm việc. Hôm trước đi ăn ở 1 vài quán ở Thái Thịnh mà chán quá ạ, giá lại đắt nữa. Nay e đăng lên xin các thánh đồ ăn cho e ít review để đỡ phải đi xe lòng vòng tìm quán ăn.
Em cám ơn các thánh )) xem tiếp
Bánh đa trộn 104-C1 Thái Thịnh 10/10 ( 11h-20h)
Nằm vùng trong hội đã lâu nay em phải ngoi lên để review cho các liền anh liền chị cái món bánh đa trộn này )))
Một tuần 7 ngày thì em phải đóng họ cho quán này đến 6 ngày mất dm )) cái mồm làm khổ cái cân ))
Ngon k thể cưỡng lại được luôn ý hic hic bát đầy ụ nhưng chỉ 25k thui ạ xem tiếp
Bún cá Tây Hồ - Ngõ 67 Thái Thịnh
Giá : 35k một bát nước , 40k bát trộn
Giờ mở cửa : 6h sáng đến 14h chiều
Quán có bún - miến - bánh đa đỏ nước trộn
Điểm cộng : Quán sạch sẽ , có măng ướp ăn kèm ngon , cá rán tại chỗ , chả cá to vị cá , bát đầy đặn ăn no luôn , lên đồ nhanh .
Điểm trừ : quán mới chuyển qua nhà mới nên hơi nhỏ , khá đắt so với mặt bằng chung .
Đây là một quán bún cá cực kì nên thử ở khu Đống Đa xem tiếp
Xôi cô Huê - C2 Thái Thịnh
170 Thái Thịnh (trước quán lẩu đối diện C2 Thái Thịnh)
6am - 9.30am (nghỉ CN)
10-20k/xuất
Cô Huê là gương mặt thân quen đối vs các e học sinh xung quanh con phố Thái Thịnh luôn ) Sáng bán xôi, chiều bán xiên, k ai là k biết đến. Chính vì bán chủ yếu cho học sinh nên cô lấy rẻ lắm, mà đồ cực kì sạch sẽ và đầy đặn nhé. Bởi vì cả nhà cô sáng nào cũng làm 3 xuất xôi nên t càng yên tâm hơn về chất lượng. Thậm chí các thầy cô giáo trong trường cũng là khách quen luôn. Xe đẩy xôi của cô có tận 9 topping luôn mà chủ yếu là tự làm lấy hết, từ pate, dưa góp, thịt, chả, trứng, ruốc đến xúc xích, lạp xưởng, bò khô... bt chỉ cần xuất 10-15k là đã no căng r, ai ăn nhiều thì gọi thêm xuất 20k. Cô vui tính cực, thỉnh thoảng lại cho thêm đồ hoặc lấy rẻ đi tí. Xôi luôn nóng hổi và dẻo thơm, nh khi hết xôi sớm còn phải đồ thêm. T thường bảo cô rưới nhiều nc thịt lên đậm đà ngon lắm luôn. Trứng có cả trứng ốp lẫn trứng kho, pate tự làm béo ngậy thêm chút bò khô cay cay nữa. 1 suất này của mình là 20k nhaa xem tiếp
[Góc khen]
Miến lươn ngõ Thái Thịnh
Mình là đứa rất thích ăn miến lươn. Nghe đến lươn thì mấy quán ở Thái Hà hay Đê La Thành chắc quá quen thuộc với mọi người rồi, nhưng đối với mình giá ở đó đắt quá, toàn 40-50k/bát. Thèm cũng ko đi ăn nhiều được.
Cho đến một trưa mình tìm được quán này. Do quán trong ngõ nên vắng khách nhưng ăn rất ngon, giá có 25k/ bát to, sâu mà đầy đặn nhiều lươn có cả nấm. Cá nhân t thích lươn giòn ở đây hơn Thái Hà, giòn, to, ko bị khét hay tanh. Nhà bác chủ quán max nhiệt tình, còn bắt chuyện các kiểu. Chỉ là tiếc cho quán trong ngõ nên hơi vắng, nhưng buổi tối khách từ trong khu ra khá đông, toàn ngồi hết ngõ rồi ngồi ăn nói chuyện.
Quán còn bán mấy món nữa như trong ảnh, bún cá cũng ok lắm, nhiều cá mà chỉ có 25k thôi.
Địa chỉ dưới ảnh nhé, đầu ngõ cũng có 1 biển nt kia, hơi nhỏ, cạnh ngõ là quán Tỏi đen gì đó. xem tiếp
Chào cả nhà e đang trong giai đoạn treo mỏ k đc ăn bò gà hải sản lẫn đồ nếp vì mới bấm khuyên tai làm má mi e phải kiêng theo e vì sợ e thèm thế cho nên hn rẽ vào khu Thái Thịnh khai quật đc quán “Vua bún mọc” này muốn chia sẻ cho cả nhà ạ
- K gian : Sạch sẽ và cũng khá dễ tìm. Hình như có cả tầng 2 và địa điểm là đi từ Tây Sơn vào Thái Thịnh đến chỗ cạnh Vietcombank đối diện là bệnh viện......- k chắc chắn hình như là châm cứu ạ
- Phục vụ : Khá nhanh ngồi khoảng 1p đồ lên luôn rồi. Mà a c làm đồ đeo găng tay nhìn cũng khá yên tâm
- Đồ : Đc nước ngon và thịt cũng mềm. Nói chung e bt k thích ăn bún mọc lắm nhưng mà ăn ở đây thì khá ưng. Quẩy giòn ăn đc
Giá : E gọi 2 bát đầy đủ thêm quẩy = 60k
=> Quay lại hay k : Có có có có có
Kính hội! xem tiếp
Góc khen
Hôm nay e vs bạn đi ăn tào phớ ở Tào Phớ Nè 116 Thái Thịnh thực sự quá ưng luôn cả cách phục vụ lẫn tào phớ
Em gọi bát truyền thống là 8k vs bạn gọi tào phớ caramen là 16k giá quá ưng ở đấy còn có thêm nhiều topping như trân châu,long nhãn...Vốn k thích tào phớ nhưng mà cách phục vụ vs không gian quán làm mình bị nghiện luôn í )) sạch sẽ thoáng mát nhân viên max nhiệt tình dù chỉ là 3 anh con trai
Tào phớ truyền thống max thơm ) tài phớ caramen còn thơm hơn nữa ) e gọi cả nem chưa rán 30k/đĩa nữa nma trình bày hơi ẩu vì toàn nam nma hok sao vẫn okiii )
Ngoài tào phớ còn bánh mì nướng phô mai vs cả red velvet các thứ ) Ncl lần sau e chắc chắn sẽ thử
Thái độ nhân viên miễn chê thậm chí còn hỏi bọn e có yêu cầu nhạc gì k )) thật sự mê vlllll! Từ con k thích tào phớ bh cuồng siii mấtttt xem tiếp
Bánh đa cá rô đồng 102E2 mặt đg Thái Thịnh -30k/bát, ăn cùng măng chua cực ngon. Nếu cảm thấy ăn nhiều thịt quá r thì hãy qua đây ăn bát bánh đa cá rô vì nó cực nhiều rau cải/ngót, nước dùng ngọt. Điều hoà mát lạnh, bán từ sáng đến tối luôn. Đặc biệt phục vụ rất có tâm. Có lần đi ăn thấy có 1 đoàn nvvp vào ăn xong trời mưa lâm thâm, a chủ đưa cho mỗi ng 1 cái túi ni lông đội lên đầu ra về:)) đang ăn mà trời mưa là a chị í tự động lấy đồ che mưa, cất mũ bảo hiểm vào trong, thậm chí trời nóng 1 tí cũng lấy bìa thùng giấy ra che cho xe khách khỏi nắng!
Nói chung là rất yêu. Tuần nào cũng phải ăn 1-2 lần xem tiếp
[Góc khen dạo]
Có bạn nào thích ăn kem tươi TH true milk giống mình ko? Thích ăn và cũng ăn quen từ hồi vẫn còn TH true milk cơ sở Tôn Thất Tùng, mà giờ ko còn nên phải đi mò các cơ sở khác. Giá là 10k/cốc. Không phải cơ sở nào cũng có máy làm kem tươi nên tìm khá khó, bạn nào biết các cơ sở TH true milk khác có bán kem tươi thì comment nha. Mình hiện biết 1 số cơ sở TH true milk này có bán kem tươi:
- 148 Tây Sơn
- 52 Thái Thịnh
- 12 Đông Tác
- 2A Hàng Lược
- 34 Hoàng Quốc Việt
- 27 Xuân La xem tiếp
Có bác nào có sở thích ăn trứng vịt lộn ngải cứu như em không 112 ngoc Thái Thịnh ạ, em cứ nghĩ là chỉ có ngải cứu bình thường như bao quán khác nhưng có cả thuốc bắc này thì tuyệt cú mèo ạ. Ngoài trứng vịt lộn ngải cứu ra thì quán còn có cháo trai, cháo sườn và chè ạ!!! Chắc em làm khách ruột của quán mất xem tiếp
Xin phép ad ạ
Tình hình là trời đã chuyển mát mát se se lạnh cơn vật lẩu của em lại bắt đầu lên
Bình thường em hay ăn lâu thái ( Quán ngói ở Hàng Bún ) nay có cơ sở nữa ở Trần Phú. Nhưng vẫn muốn thử những hàng khác
Vậy mọi người có thể cho em xin địa chỉ vài hàng lẩu thái hoặc là riêu quanh khu vực từ Thái Thịnh lên đến các phố cổ được không ạ ?
Yêu cầu của em dễ lắm ạ: Ngon, giá dao động tầm 300k 2 người hoặc hơn tí ạ buffet hoặc gọi món đều ok ạ. Có chủ nhiệt tình hoặc nhân viên vui vẻ càng tốt ạ
Em cảm ơn mọi người nhiều xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG] HÀU NƯỚNG 6K
Không thể mê nổi luôn
nghe các cậu review khen nức nở nhà này, tớ thèm lắm với lại bầu bì nghĩ thèm cái gì là phải ăn bằng đc ấy, nên hqua có gọi order thử. shop ở Thái Thịnh nhà t ở đường Thượng đình đối diện cách chắc có 1km, mà phí ship 25k tự bảo uh thôi mệt ko đi đc thì chịu ship vậy miễn ngon là đc. Nhưng mà khônggggg :<<<
Mình đặt 4 sốt tiêu, 4 mỡ hành và 2 phô mai. Thứ nhất là hàng mình nhận đc và mở ra y như hình, nhìn chán ko muốn ăn luôn dù quãng đường ship chưa đến 2km.
Vị sốt tiêu: ăn như cháo (?? ??), chẳng thấy vị tiêu hay vị hàu đâu, kiểu như bột chiên quấy lên xong làm chín ấy
Phô mai: toàn thấy vị kem ngấy chứ ko phải phô mai, tất nhiên cũng mất luôn vị hàu
Mỡ hành: Cái này ăn tạm đc nè, vì ít ra nó ko mềm mềm, ngấy ngấy như 2 cái trên. nh mà con hàu thì cảm giác bé hơn
Tóm lại: chắc vì mong chờ quá nên thất vọng luôn. mùa này hàu sữa nhiều, hàu béo sẵn rồi nh ăn kiểu này mất hết mùi vị của hàu lần sau thì thôi chừa xem tiếp
Chè cô Thành - 71 Thái Thịnh, cô bán vỉa hè ngay chỗ MB Bank.
Rổ giá: 7k/cốc đầy ụ. Bao rẻ khắp Hà Nội
Cô bán tầm 3h chiều đến khi hết hàng nhé các b
xem tiếp
Thú thật là trước giờ mình chưa ăn thử bít tết ở đâu. Không hiểu sao lại vậy, nhiều lần bảo ăn thử nhưng đều k đi, đến khi có ng review bít tết Bò né ở Đại Cồ Việt ms ăn lần đầu tiên trong đời. Tuy nhiên bít tết ở ý với giá hs sv 50k 1 suất thì lại k phải kiểu bít tết mình từng mong đợi (như trong ảnh nước ngoài ) mặc dù khá ngon nhưng mình vẫn quyết tâm tìm 1 quán khác có miếng bít tết chuẩn dày to ngon mắt. Đúng dịp người yêu dẫn đi ăn, quán này mới mở thì phải. Nhận xét chung như sau:
- Địa điểm: dễ tìm, đi từ Thái Thịnh hay Thái Hà vào đều oki vì quán ở giữa đường Trung Liệt. Chỗ để xe hơi bé
- Không gian quán nhỏ, ấm áp, đang decor kiểu giáng sinh hihi
- Menu mình nhớ có cả bò, cừu, lợn và gà.. cả mỳ ý với mấy đồ ăn kèm như khoai tây ... nhưng mình chỉ qtam bít tết bò thoai
Mình gọi bít tết sốt rượu vang thịt tái còn anh ny gọi sốt BBQ thịt chín. Thịt mềm đầy đặn ... của mình vị rượu vang chua dìu dịu ăn khá lạ miệng. Mình k thử xem thịt chín khác tái của mình nhiều k nhưng về sốt thì bbq của anh ny mình thì hơi ngọt. Khoai tây ăn kèm cũng ổn, bánh mỳ thì nóng giòn. Ngoài ra mình gọi thêm cả khoai tây phomai bỏ lò, 1 bát bằng bát ăn cơm ý cũng ngon toẹt cú mèo Đồ uống thì bthuong k có gì đặc biệt ...có mấy loại nước hoa quả vs đóng lon.
- Giá cả: 119k/suất bít tết và 39k bát khoai tây phomai ... nước mình k nhớ bnhieu Cả bữa của mình hôm ý gồm 2 bít tết 2 nước 1 khoai tây bỏ lò vào hơn 300k (sr vì mình k nhớ chính xác ) Nói chung với giá này và chất lượng thì mình đánh giá tốt. Thú thực vì chưa thử ăn bít tết hịn hò xịn xò ở đâu cả nên nxet của mình mang tính trải nghiệm lần đầu ))
- Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn dễ thương. Đồ lên cũng nhanh. Quán lúc mình ăn cũng muộn nên k đông khách lắm. Chỗ mình ngồi là tầng 3
Để chê thì hiện tại chưa có gì chê cả Mọi người có thể qua thử. Vì mình chưa thấy ai trong hội review về quán này.
Mình nhất định quay lại ăn thêm mấy món khác ... đang nhăm nhe thử bít tết sốt nấm với cả mỳ ý. Mọi ng đi ăn mà thấy món gì ngon thì review thêm cho mình nhá ))
Chúc cả nhà ngon miệng và hy vọng k ai có trải nghiệm hụt hẫng vì bài review này!
xem tiếp
[ Góc chê ]
Bông lan trứng muối Hạnh Phạm ( 43 ngách 2 ngõ Thái Thịnh 1)
- Lối đi vào nhà lấy bánh rất lằng nhằng khó tìm ) bạn cần vận dụng tư duy đời sống để vượt qua mê cung này
- Vế phần Bánh:
+ Cốt bánh : rất đặc, ko tơi , còn hơi cháy
+ Sốt : Đánh sốt ko kĩ, vẫn còn sạn đường hơi ngọt quá nên ngấy lắm
+ Trứng muối và phô mai : Ít vô cùng, phô mai ăn mãi chả thấy đâu may ra đc 1 miếng thái lát
+ Ruốc: Khô không khốc, thậm chí còn rang cháy
=> tóm lại mình mong bạn cải thiện chất lượng chứ như này thì tệ quá . xem tiếp
[ỘP PA CHICKEN] - [ĐỒ ĂN CHESHI]
Chào các bạn. Lại là mình đây )
- Hôm trc mình có review về Papa chicken ở The manor rồi. Hóng hớt trên group các bạn review về Ộp pa chicken (online) nên trưa nay nắng ngại ra đường thử gọi về. Nói chung ko quá dở cũng ko quá ngon, hết sức bình thường . Đêm đói quá ko có gì ăn gọi về ăn đêm thì ok chứ để nói là ngon xuất sắc nhắc đến gà lập tức nhớ đến Ộp pa thì chẳng phải. Kfc với gà rán popeys dưới toà nhà công ty mình còn ngon hơn rất nhiều .
Ưu điểm: ship nhanh, lịch sự, gọi nửa con gà cũng dc free ship nè.
- Cheshi: hôm mình bảo đồ ăn Cheshi ngon lắm cũng có mấy bạn inbox mình hỏi gọi món gì ngon nhất. Mình chắc thuộc cả cái menu rồi nên review từng thứ ).
+ Bánh: trc bạn ý hay làm bánh cuộn trà xanh, cuộn chocolate, tiramisu, mousse ngon lắm, bây h ko biết còn làm bánh ko. Từ đợt rộ lên mấy cái bánh cuộn của Tít hay cười ý ). Bánh cuộn là kem phô mai chứ ko phải kem tươi nhé. Bây h thì Cheshi vẫn có bông lan trứng muối, cốt bánh mềm,trứng ko khô ko tanh. Có size nhỏ tầm 30-35k cho các bạn ăn thử. À tiện đây các bạn cho mình hỏi bông lan trứng muối của Hải Hà kotobuki có ngon thật như lời đồn ko để mình đi ăn thử :-?
+ Gimbab: gimbab thịt ướp phô mai mình hay ăn nhất. Mềm dẻo đậm đà xốt chấm ngon .
+ Mỳ: mỳ gà xốt kem, mỳ đen xốt thịt mình hay ăn. Hôm nay ăn sang Mỳ bolo, xốt bò băm, nhìn chụp ko đẹp lắm nhưng nhiều ăn mãi ko hết . Ko biết tả thế nào về độ nhiều nên xin phép các bạn mình + 2 em cún nhà mình ăn mới hết 1 hộp...
+ Tokkbuki: ăn tok phô mai hoặc chả cá nhé các b. Nhưng tok thì hơi ngọt.
+ Cơm: cơm gà Hàn, cơm gà phủ phô mai, cơm sụn nướng, cơm rang kim chi bò, bibimpap là những món mình đã thử nhé. Hạt gạo dẻo nên ăn ngon.
- Gà: ở đây có tổ gà giòn, gà xào bắp cải phô mai, các thể loại gà luôn nhé các bạn.
Giá ở đây so với những bạn bán online thì nhỉnh hơn nhưng món nào cũng đầy ú ụ luôn. Chất lượng mình cũng so với những hàng online mình từng ăn thì mình thấy ngon nhất, so với mấy hàng đồ Hàn ở Ngọc Khánh, Kim Mã các thứ thì ngon hơn hẳn, còn so với những hàng Hàn chuẩn vị thì chưa bằng, vì thế so về giá cả cũng thấp hơn nhé .
2 chỗ mình vừa review 1 ở Thái Thịnh, 1 ở Thái Hà nhé các bạn. xem tiếp
Đêm buồn không ngủ được đành lôi ảnh cũ ra rì viu vậy.
Góc Khen - Cơm cháy kho quẹt, thịt băm và giả cầy.
- Cũng không biết có nhiều bạn thích món này không, nhưng hôm vừa rồi mình có lang thang và vô tình vớ được quán này. Mình xin phép đi vào nội dung chính luôn.
- Địa chỉ: Số 3 ngõ khu tập thể bản đồ Thái Thịnh (đối diện 113 Thái Thịnh) gần Yên Lãng, cũng dễ tìm không khó lắm.
- Đồ ăn: mình thử hết rồi, có đậu rán, lòng rán, giả cầy, cơm cháy, kho quẹt và thịt băm.
* Cơm cháy thì đc cán mỏng giòn ngon, ăn kèm với thịt băm và kho quẹt - món này 9/10
* Kho quẹt: hơi mặn và mỡ, ăn kèm vs cơm đỡ đi chút nhưng chắc vs người béo như mình ms thích chứ mấy bạn gầy gầy vs con gái chắc ko ưng lắm - 7/10
* Thịt Băm: món này ok, ăn với cơm cháy thì tuyệt vời kết nhất món này. 9/10
* Giả cầy: ăn không thấy giống với các giả cầy chỗ khác, không thiên về hương vị cầy lắm, vẫn chủ đạo là hương vị của móng giò. Bì được sơ chế ăn giòn sật sật chứ không mềm và nhừ như bt. Cái này tuỳ khẩu vị từng người theo mình là 8/10
* Đậu rán và Lòng rán: đậu rán theo kiểu ngập mỡ ngoài giòn trong mềm, gần như lướt ván nhưng vỏ ngoài già hơn - 7/10, Lòng rán thì mình thấy hơi khô 6/10. Chắc sau sẽ không gọi 2 món này nữa.
* Rượu: khoản này thì mình ưng nhất ) hôm đó uống rượu gì cũng không nhớ, nhưng quán cungz chỉ có 2 loại thôi. 1 là rượu trắng và 2 là nó, rượu êm, thơm dễ uống, nhưng 1 lúc sau thì ngấm cũng phê ) mình thuộc dạng tàm tạm thì làm nửa nậm là tối về cũng ngủ ngon.
- Không gian: Quán hơi bé, tầm 2 tốp khoảng 15 người là ngồi hơi chật, nhưng đc cái có điều hoà nên cũng tạm chấp nhận.
- thời gian mở cửa: 5h chiều đến chắc khoảng 12h đêm.
Thôi lan man vậy thôi không dài quá chả ai đọc ). Đêm viết tâm tình mong đc ad Công đẹp zai duyệt. xem tiếp
[ Góc tạm ưng ]

Lần đầu review, lại dốt văn nên mình ngắn gọn thôi. Srr là hình chụp hơi tởm vì ăn gần hết mới nhớ ra chụp, cam xấu, k chỉnh sửa. M có chụp mấy hình cận món ăn nhưg xấu quá nên k dám up, sợ bị chửi mõm nhôm )
....
Cty toàn nữ nên rất khoái ăn vặt tầm xế chiều, mà xới tung gg cái khu yên hòa chả ra đc chỗ nào ship. À m làm phía đầu Vũ Phạm Hàm gần cầu 361 chứ k gần phố Yên Hòa, trog h làm k chạy đi ăn đc. Lên foody thấy quavatonline tận Thái Thịnh, review tạm ổn nên gọi thử.
Bọn mình 3 con gái, sức ăn của m > 2 bà kia cộg lại, gọi 6 bánh rán mặn, 1 khoai lang chiên, 1 gimbap chiên, 1 caramen thập cẩm, gọi thêm mấy loại nem lạ lạ nhưg cửa hàng báo k bán nữa. Lúc mình gọi là khoảng 2.15 2.20, bạn chủ nói bánh rán 3h mới có thì tầm 3.15, tức 1 tiếg nữa mới ship đến, ok, lúc đó đói là vừa. Ai dè nửa tiếg sau đã thấy ship gọi, quá nhanh quá ưng.
Hàng về vẫn còn khá nóg hổi. Zoom kỹ vào từg thứ:
- bánh rán mặn: to, cắt đc 5 miếg ngập mồm, vỏ chưa ráo mỡ nhưg ăn đc, cắn giòn, nhân hơi nát, nc chấm ok.
- khoai lang: k nhớ bao nhiêu, chắc cx tầm 15 cọg, dài, hươg vị k thấy đặc biệt lắm, bt như bao hàg
- kimbap: nhân giốg mọi chỗ, cuốn hơi lỏg tay
- caramen thập cẩm: chị làm cùng khen hộp to, nhiều, ăn ok
- có tương ớt và mayo đựg trog hộp nhựa tử tế
- ship từ thái thịnh ra cầu 361 hơn 3km có 10k.
Dạ dày m thuộc loại k đáy mà ăn 2/3 chỗ này cx thấy hơi dính răng, còn 2 bà kia ăn mấy miếg đã kêu no. Tổng thiệt hại 124k/3 ng cả ship.
...
Đồ ăn vặt ở đây không xuất sắc nhưng giá phù hợp, ship nhanh và rẻ (cái này k biết do shipper hay do quán), thái độ chủ và shipper tốt, sẽ order tiếp nếu k tìm đc chỗ khác. Tiện đây mọi người gợi ý giúp m 1 số hàg ăn vặt ship loanh quanh Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Trung Yên, Yên Hòa, Trần Duy Hưng nhé !!! xem tiếp
[góc chê]
Haha chicken - Thái Thịnh - chuyên gà Hàn nhé
Tôi vô thẳng review luôn nhé anh em! Lòng vòng đi xa mệt nhắm
KHEN : có mấy bạn nhân viên trẻ tuổi khá dễ chịu, quán mát, sạch sẽ, bàn ghế bát đũa lịch sự, đẹp
CHÊ
1. Về nhân viên: ngoài mấy bạn nhiên viên trẻ cute thì có 1 chị tầm trung tuổi nói chuyện rất rất khó nghe! Như đuổi khách đi vậy
2. Về không gian: quán có 1 tầng và khá hẹp nên đông chút là ồn ào dã man. Bàn đôi hơi chật chội, ngồi k thoải mái, để đồ ăn cx chật. Hqa mình đi gặp đúng 1 lớp nào đang liên hoan ấy! Như cạnh 1 cái chợ -.-
3. Về đồ ăn: mình gọi 1 chảo ga sốt phủ phô mai size M + 1 tokboki thêm phô mai + 1 lon fanta = 330k. Khoan nói đắt rẻ, nói về vị của đồ ăn nhé
- Gà rút xương chiên sốt phủ phô mai: gà chiên bột cứng ngắc, ngọt đến mức đứa hảo ngọt như tớ phải ăn kèm kimchi chua cho đỡ! Lúc thanh toán thấy note là phần của t là thịt đùi, mà tớ ăn thấy rõ ràng là miếng ức! Mặc dù có đốt nến ở dưới mà gà nó vẫn nguội lạnh dã man
- Tokboki: trắng ởn, mùi ớt siêu nồng, cay, tớ cảm giác ăn miếng mà như có mùi thuốc bắc, siêu khó ăn. Anh ng yêu tớ ăn uống siêu dễ dãi mà còn k ăn nổi, bỏ lại 3/4 suất tok
- PHÔ MAI : mùi bị nồng, ăn với đồ ăn lạc quẻ dã man!
- Đồ ăn kèm: kim chi ăn khá được, củ cải muối lại ngọt quá
Đồ ăn khá tệ, anh ng yêu dễ dãi còn chê, bỏ dở k ăn, không gian chật chội, chắc chắn là ko bao giờ quay lại!
Ảnh bên dưới là ảnh của fb quán, đi ăn chán quá tuôi k chụp! xem tiếp
[Góc hỏi han] Mọi người có thể cho mình xin một vài địa chỉ quán ăn trưa ngon mà giá cả phải chăng ở khu vực Láng Hạ - Hoàng Ngọc Phách - Nguyên Hồng - Thái Thịnh được không ạ?
xem tiếp
Edit: địa chỉ quán là 110c3 Lương Định Của
Và quán còn 1 cơ sở ở 116E3 Thái Thịnh
Cảm ơn các bạn cmt nhắc mình ạ xem tiếp

Khổ, làm dâu xứ nghệ thành ra em cũng bị nghiện luôn món này mọi người ạ. Chứ trước nay k bao giờ ăn lươn nấu, trừ khi là kho khô lên em mới ăn vì tanh )
Bình thường là chỉ về quê mới được ăn bát súp lươn chuẩn vị như này, hôm nay được thằng bạn rủ rê nên là lập hội đi ăn. Tranh thủ review luôn cho ai ghiền món này giống em.
Team 6 người gọi 5 súp + 1 cháo lươn + 1 cháo nhỏ + lươn xào chuối + 1 bò húc + 1 ca trà đá + bánh mì và bánh đa ăn ngập họng hết ~400k, mức giá khá mềm cho 1 bữa tối )
Quán thoáng mát, sạch sẽ, điều hoà và quạt cứ gọi là phấp cmn phới luôn. Đồ ăn theo em(ng Bắc) thì chấm 8,5/10 trên quan điểm của người ăn ít món này, súp ngon, đậm vị, nồng nồng của tiêu nữa, cho thêm ít hoa chuối vào ăn rồi chấm bánh mì là hết sảy. Có điều bánh mì k tẩm bột rán như ở NA nhưng nhìn chung vẫn ngon. Còn k thể so sánh với súp lươn ở Vinh được nhé các bác, thấy team em đi 5 ng kia Nghệ An cũng khen ngon và ăn muốn nổ bụng vì no.
Chứ có lần em thèm súp quá nên ghé qua quán nhỏ nhỏ ở ngõ chỗ Thái Thịnh ăn thì thấy sup lươn nấu kiểu gì k khác gì súp gà, ăn nhạt nhẽo vcc. Súp ở đây có nước béo chấm bánh mì ngon cực luôn )
Lưu ý là k ăn đc cay thì dặn k cay nhé bác bác, k là cau đái ra quần luôn đấy vì ở đây auto là cay luôn )
Địa chỉ : Số 50 Trần Điền, quán ghi là Lươn Nghe thì phải, em k để ý rõ @@ xem tiếp
<Góc khen x1000 lần>
Cháo sườn/trai/sườn sụn + Trứng vịt lộn ngải cứu + Chè đỗ đen ngõ 112 Thái Thịnh
Cháo ở đây ngon lắm luôn mà chưa thấy bài review nào ạ
Cháo bát cực to, có quẩy và 1 thìa thịt băm. Cháo sườn 10k cháo trai 12k. Cháo rất nhuyễn, nêm nếm vừa miệng. Quẩy lần nào mình ăn cũng giòn Xin thêm thịt thêm quẩy bác ko tính tiền luôn ạ
Trứng vịt lộn ngải cứu, đậm vị, bát to, cho nhiều ngải cứu mà ko hề bị đắng, mùi thơm dã man
Mình gọi cháo và trứng lnao bác cũng bảo “để bác làm trứng ăn trước cho ngon, rồi mới múc cháo ko thì nguội mất”
Chè đỗ đen (mình toàn quên chụp ảnh) ngon, mềm, ngọt thanh thanh chứ ko bị quá ngọt
Bác bán hàng cực kì thân thiện, dễ tính luôn ạ
Có lần mình ăn xong ra tính tiền: 1 cháo trai 1 cháo quẩy 1 trứng vịt lộn, 1 vịt lộn ngải cứu 1 chè đỗ đen hết có rẻ quá quay ra nói với bạn là “ăn toè mồm chưa hết 5 chục” bác bán hàng nghe thấy xong cười ầm lên cứ nhắc mình dắt bạn bè qua ăn
Địa chỉ: ngay đầu ngõ 112 Thái Thịnh, nhìn vào là thấy ạ
Ảnh ko thèm chỉnh sửa gì vì mình quá lười
E edit thêm là bác chỉ bán từ sáng đến tầm 6h chiều thôi ạ xem tiếp

Được ngày vật xôi, sáng kiểm chứng 1 quán, đêm 1 quán.
1. Xôi đối diện cấp 2 Thái Thịnh: ảnh 1 là ảnh của bạn review suất 20k, ảnh 2 là mình ăn sáng nay, 15k, cũng rẻ nhưng so với bạn review thì không ăn thua gì.
Xôi rẻ thôi chứ ăn bình thường, thịt hơi cứng, chưa biết tn nhưng có trứng kho là đã được 9 điểm rồi(món tủ của mình). Nói chung hợp lý vì trên đường đi làm. Hôm trước gọi suất 2 trứng kho cũng 15k.
2. Nga Cô Xồi 111A Nguyễn Quý Đức:
- Cô mới bán chục năm chứ k phải 30 năm như bạn review nói.
- Xôi thập cẩm bán 15-20k chứ k có giá 10k nhé.
Vì mình ăn luôn nên xôi nóng hổi, vừa thổi vừa xuýt xoa. Xôi mềm, thơm và dẻo, nhưng mua về không biết thế nào.
Xuất thập cẩm gồm một góc trứng rán, 2 lát giò mỏng, ruốc, hành khô( đã bảo k cho nhưng cô cứ rắc bảo ăn thử đi), và đặc biệt là thịt băm nhuyễn, ngậy, ăn khá hay.
Nói chung hàng này ăn được, nhìn hơi ngấy nhưng ăn khá vào mồm( không loại trừ do đói).
Tuy nhiên từ khi bị xôi Hạ Long quật thì mình chưa thấy hàng xôi nào chữa được cơn vật của mình cả. xem tiếp
[Góc khen] Bún cá, canh cá Thái Bình
Lâu nay ẩn thân đọc review xong ít đi ăn để đỡ bị “gầy giơ mỡ” Nọ mình sang nhà đứa bạn nó rủ ra ăn quán bún này nghe bảo chuyển từ TB lên, may khẩu vị nó ko tồi )) Bát bún cá 30k đầy đặn topping, sợi bún to, chan nước xâm xấp như bún trộn, ăn mãi mới hết ạ. Nước dùng ninh từ xương cá, trứng cá nên húp thấy khá ngọt thanh, ko ngọt mì chính đâu. Mình gọi bát lẫn có cả cá rán giòn giòn, cá rim, chả cá đều đậm đà rất thơm. Lúc đầu tưởng miếng chả cá là miếng thịt kho ) ăn vào đậm vị khá lạ. Điểm cộng là lọ măng ớt to vch, cho vào ăn kèm trọn vị luôn.
Quán ko gian ko rộng nhưng thoáng mát, sạch sẽ, c chủ lên đồ nhanh thái độ niềm nở. Ở đây có bún cá, canh cá Thái Bình, óc hầm ngải cứu có dịp sẽ thử dần
Địa chỉ: Ngách 121 ngõ Thái Thịnh 1 (quán đầu ngách). Biển là Vịt Lan gì đó )
Giá cả: 30k-50k tuỳ order khách
Thời gian: 6h-20h (theo foody) xem tiếp
[Bún ốc Hoa béo Vĩnh hồ]
Em đọc bài trên hội nên cũng xách mông đi test thử giữa trời trưa nắng Không uổng công e phóng từ cầu giấy xuống để ăn mỗi bát bún. Quán nằm trong chợ, có vài bàn, khá sạch sẽ, bác chủ vui tính và thân thiện lắm. Mọi người có thể thấy bát bún đầy ứ ưj, nước ngọt, hành phi thơm và nhiều nên ăn đã kinh khủng. Miếng giò được bác trai cắt cẩn thận, mà e nhìn thấy miếng giò cũng to và dài hơn các nơi khác nên thích lắm luôn! Ốc thì ngon, trước đây e ăn 10 nơi thì 7,8 nơi họ để nguyên ruột, nên chuyện phải ăn ốc con thì là bình thường, ở đây thì khác hẳn nhá. Ruột được bỏ sạch sẽ, ăn sướng vô cùng. 2 đứa bọn e ăn 2 bát này, 2 cốc nhân trần với 1 đĩa quẩy hết có 80k thôi Theo em nhìn thấy cạnh quán này còn có hàng bún đậu, tào phớ, bánh giò Ăn tô bún xong không test nổi mấy quán đó nữa luôn Nếu đi từ Thái Thịnh vào thì sẽ xa hơn so với đi trục Tây Sơn đấy ạ, mọi người cứ đi thẳng sẽ thấy
Cảm ơn mọi người đã cho e thêm 1 địa chỉ đóng họ nữa xem tiếp
[Góc ăn vặt] - Hà Đông ăn gì? Series
.
Chào các bác em đã quay trở lại vs series dài tập này đây ạ. Nếu như các bác đã chán vs chất lượng đi xuống của quẩy đùi gà Bế Văn Đàn hay đơn giản hơn là quá lười lên Thái Thịnh để mua quẩy thì em xin mạn phép giới thiệu vs mn hội mình hành quẩy ngay ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân ạ. Quán này là được bạn em khai sáng và bản thân em cũng khá ưng ý. Quẩy được làm và chiên luôn tại chỗ nên nóng giòn, không bị ỉu dai như Bế Văn Đàn . Em thấy anh chủ bảo có thể chấm vs tương ớt hoặc sữa chua vinamilk nhưng em nghĩ ăn không là ngon nhất ạ. Ngoài quẩy ra thì còn có chè, kem, gà rán đồ ăn vặt các thứ nữa. Em có 1 lưu ý nho nhỏ là chè bưởi siêu chán, bạn em phải bỏ nguyên cốc. À giá rổ cũng oke nữa 10k/đĩa 10c quẩy ạ
Huấn Thắm 2 ngã tư Nguyễn Viết Xuân - Ngô Thì Nhậm
8h-22h (giờ em cập nhật của foody)
Edit: em có chụo thêm cả menu cho các bác tham khảo ạ xem tiếp
" Góc khen và khen "
Bố mình khá khó tính trong việc ăn uống nên hầu như cả nhà đi ăn toàn chọn nhà hàng nấu gi vị truyền thống, hoặc rất hiếm khi thay đổi một địa điểm. Duy nhất chỉ có quán này là có đồ nướng được tẩm ướp mà bố mình cũng khá tâm đắc.
Nhà mình mùa hè thường gọi 1 set nướng, thêm 1 đĩa thịt bò, 1 đĩa thịt ba chỉ, 1 đĩa rau thêm và 2 đĩa khoai. Mùa đông thì hay gọi 1 set nướng và 1 set lẩu. Giá trung bình rơi vào 700-800k/ 6 người mà ăn no lặc lè, đôi khi vẫn thừa ra một chút. Set lẩu thì cũng miễn chê vì rau tươi, lúc nào tới đây ăn cũng cảm giác như nhà làm chứ k phải đi ăn hàng, mùi riêu cua thanh và thật.
Mải ăn quá nên không chụp hình tử tế được cho mọi người, set nướng bao gồm thịt, rau cuốn, bún, xôi rất tươi, đầy đặn và nhà mình thường kêu tẩm ướp ít để ăn thịt cho ngọt. Chỉ duy nhất có một điểm trừ là quán này rất yên tĩnh, đa số là khách đoàn hoặc khách du lịch theo tour họ đặt ăn ở đây. Nếu các bạn đi theo hội nhóm thì có thể gọi đặt bàn trước vì không gian rất rộng và thoải mái.
P/s: Nhà hàng Hương Sen, ngõ 61 Thái Thịnh xem tiếp
Góc bức xúc
Hnay trên đường về em có qua Fresh Garden ở Thái Thịnh để mua bánh vào lúc 9h20. Vào đến nơi có 3 bạn nhân viên thì bạn nữ đeo kính đã thái độ lườm nguýt, nên e cố nhanh lấy cái bánh mì đen ra quầy tính tiền luôn.
Lúc này thì đến 2 bạn nam quầy tính tiền,1 bạn bảo :
- 39 nghìn
Bạn nam đeo kính : bảo chị í 40 nghìn. Xong thái độ rất khó chịu.
Em k có tiền lẻ nên đưa tờ 200. Bạn í mới bảo bọn e đóng quầy rồi k có tiền trả lại. Mình hỏi quẹt thẻ các bạn đấy cũng từ chối bảo bọn e đóng quầy r k thanh toán thẻ đc r đập bộp tập tiền xuống quầy tính tiền.
Lúc này e mới bảo chị tưởng chỗ em 9 rưỡi mới đóng cửa thì các b í kêu : 9r đóng cửa nhưng bọn e đóng quầy từ 9h15 rồi mà cái giọng vs cái thái độ siêu khó chịu.
Ra đến cửa nhìn lại thì hoá ra 10h mới là giờ cửa hàng đóng cửa. Bh các bạn nhân viên sợ thật đấy. Hay fresh garden bh k cần khách???
K bao giờ bước chân vào fresh garden 1 lần nào nữa xem tiếp
Dạo này đóng họ ở đây hơi nhiều nên phải lên review một cái
Quán nằm ở ngõ Thái Thịnh 1, hơi khuất nên chắc ít người biết nhưng chất lượng rất ok, đặc biệt là bát nước chấm ốc )).
Ốc sạch và ngao rất tươi, mình đi ăn nhiều chỗ nhưng chưa thấy ở đâu có bát ngao to và đầy như ờ đây.
Giá cả thì bình thường k đắt, quán mở khá muộn, có hôm thèm quá mà 12h ra vẫn còn mở. Lưu ý là ở đây không có mấy món xào me xào dừa đâu nên hợp với ai thích ăn mấy kiểu đơn giản thôi.
À cái bát ngao trong ảnh là ăn hơn một nửa rồi )) xem tiếp
Mỳ Vằn Thắn Hoàng Mập: 107-E2 Thái Thịnh xem tiếp
QUẨY ĐÙI GÀ - 164 THÁI THỊNH - ĐỐNG ĐA
.
Bản thân vốn dĩ k thích ăn quẩy, mà lần đầu tiên ăn quẩy lại cảm thấy nghiện đến thế các bác ạ
Thấy hàng quẩy này được review ghê lắm nên được hôm tiện đường đi qua phải tạt vào làm 2 gói ăn thử )) và đúng là ngon như lời đồnnn.
Quẩy chiên đến đâu bán hết sạch đến đấy nên k có tình trạng để lâu bị ỉu đâu ạ. Người người cứ xếp hàng mà mua nườm nượp như thời bao cấp ý ) nhất là cái giờ tan tầm.
K biết chị bán hàng chế biến thế nào mà ăn quẩy nó có vị ngọt nhẹ thích dã man, đã thế quẩy còn nóng giòn nữa chứ. Kiểu từ trước đến nay mà ăn quẩy ngọt thì toàn là quẩy bọc đường, rắc đường bla bla... nhưng quẩy ở đây thì k hề )) hahaa
Trước đây bán 800d/cái nhưng giờ chắc đông ng mua nên tăng thành 1k/cái rồi mà ksao ) vẫn cứ là okela vì no ngon ahihii. 15k/túi quẩy đầy ụ )) chỗ kia mình mua là 30k/2 túi nhé xem tiếp
[góc review dạo]
Hay loanh quanh ở khu Nguyễn Trãi, Kim Giang, Linh đàm mà tìm quán ăn vặt mà cũng khó.
Buổi tối, ngày gió lạnh ấy đang đi trên đường và sợt thử gg Kim Giang có gì ăn thì thấy trên lozi có review quán Bánh mì chảo Mario.
Thế là tiện thể ghé qua, vào ngõ 80 là thấy bảng tên quán luôn.
- view thì kiểu nhà gia đình
Cũng tầm hơn chục cái bàn. Lúc đầu đi vào tưởng quán ko có ai cơ, hoá ra để xe ngay trong nhà. Đầu tiên ăn khá ấn tượng với nước sốt, nó kiểu vừa miệng dễ ăn ko lợ lợ như bánh mì chảo Cột điện quán, mình k thích cái nước sốt lợ lợ như cho mì chính ấy.
bánh mì ở đây nóng, giòn tan. ( mình có để ý nhà này hình như tự làm bánh mì luôn hay sao ấy, có cái lò nướng bánh to như ngoài quán bmi )))
Hẳn một chảo to như chảo rán nướng ấy, mình có gọi thêm 2 cái bánh mì. Ăn no phẽ phỡn luôn.
Mỗi tội điểm trừ là mang nước ra hơi lâu, mìn phải nhắc 2,3 lượt mới có nước uống, ăn gần nửa rồi ấy!
Quán thì mình thấy lượng khách cũng khá đông, ngoài ra cũng có nhiều loại đồ ăn nữa.
Thực sự nó ko quá xuất sắc nhưng cảm thấy không gian sạch sẽ, bánh mì chảo cũng ngon, giá tiền hợp lí:3
Bởi vì k thích nước sốt ở BMI chảo cột điện nên mình thích ăn ở Thái Thịnh vì pate ngon, k sốt. Giờ thì có quán bmi chảo gần mà cũng ngon nữa.
2 đứa vét sạch cái chảo luôn
Chắc chắn mình sẽ còn quay lại
tiện thể có ai biết quân gì ngon quanh khu này mách mình vớiiii chincamon xem tiếp